2019-Ba Lan



PILGRIMAGE TO POLAND VỚI CHA NHUE OFMConv
Plock - Warsaw - Niepokalanow - Lodz - Czestochowa - Oswiecim - Wadowice - Wieliczka - Krakow
"Trở lại cội nguồn của Lòng thương xót Chúa" 
theo dấu chân các thánh nhân của Lòng thương xót
(16-20.09.2019)
(54 người + Cha Anh Nhue OFMConv)
Xin kính mời xem hỉnh ảnh chuyến đi này
Lời ngỏ của người tổ chức + CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHÍNH THỨC:

Đây là chuyến hành hương lịch sử (vô tiền khoáng hậu), kể cả cho những ai đã đi Balan nhiều lần. Vì thế, xin chúc mừng những ai đã nhanh chân đăng ký lần này (vì chưa chắc là sẽ có lần khác!) và xin mời tất cả cũng dâng lời cảm tạ Chúa mỗi ngày từ bây giờ, vì đã cho chúng ta cơ hội này. Đồng thời, xin mỗi người đồng hành trong tâm tình yêu thương, thông cảm, nhường nhịn và đùm bọc lẫn nhau trong suốt quá trình hành hương.

Xin mỗi thành viên chuẩn bị đóng chi phi hành hương khi gặp ở Balan tối đầu tiên ngày 16/09: 80 euro + 1200 PLN (zloty-tiền Balan) (tất cả tương đương khoảng 350-380 euro cho 5 ngày 4 đêm như đã báo). Những ai muốn đem theo nhiều hơn tiền Balan để chi phí cá nhân thì xin mời! Chỉ xin lưu ý là ở Balan người ta xài tiền của họ gọi là zloty (đọc là zlôtươi - hôm nay 1euro = 4,33 PLN)

Chúng ta sẽ ở 4 đêm 4 nhà khác nhau, với những điều kiện khác nhau. Điểm chung là tất cả những chổ đó đều là những chổ rất tiện lợi cho việc cầu nguyện cá nhân kể cả sau khi ăn tối và sáng sớm trước khi ăn sáng, vì là những nhà trọ của các dòng và ngay ở những nơi có ý nghĩa thiêng liêng.

Theo chương trình (xem dưới), mỗi ngày chúng ta sẽ ăn tối và ăn sáng tại nhà trọ hành hương và mỗi người sẽ có túi ăn trưa dọc đường. Đồ ăn dĩ nhiên là theo truyền thống Balan (thậm chí mình cũng đã đặt các sơ làm một loại bánh đặc biệt theo công thức mà thánh Faustina làm khi xưa trong dòng!). Tuy nhiên, xin mời mỗi người, nhất là những ai chỉ quen ăn đồ Việt, đem theo mì gói, phở gói, tôm hành cua cá gói… để „cấp cứu” khi cần thiết (cho bản thân và cho những ai trong cơn khốn khó!).

Xin Chúa thương xót chúng con và chúc lành cho mỗi người chúng con trong chuyến hành hương lịch sữ này.

Xin các thánh của Lòng Thương Xót: thánh Faustina, thánh Maximilian Maria Kolbe, thánh Antôn, thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, cầu bàu cho chúng con và gia đình chúng con. Amen.

Hẹn gặp tại Balan, Đất thánh của Lòng Thương Xót!

 ----------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CHÍNH THỨC:

Ngày 1 (16/09): PLOCK / Tại nhà các sơ của thánh Faustina ở Płock
 Hình Ảnh 16/9/2019

Đến bằng máy bay đến Warsaw Modlin

* 18.15 - Di chuyển bằng xe từ sân bay Warsaw Modlin đến PLOCK
* 20:00 - Đến nơi, nhận phòng, ăn tối, cầu nguyện.
* 21:00 - Tham quan tu viện + cầu nguyện trong nhà nguyện của thánh Faustina. (Đây là nơi lần đầu tiên thánh Faustina nhận được thị kiến Chúa Giêsu bảo vẽ bức tranh Lòng Chúa Thương Xót)

Ngày 2 (17/09): Niepokalanow - Warsaw - Lodz-Lagiewniki 
 Hình Ảnh 17/9/2019

* 7.00 - Ăn sáng + lấy túi ăn trưa dọc đường
* 8,00 - Khởi hành đến Niepokalanów
* 9.30-10.30 - Tham quan Niepokalanów, được thành lập bởi thánh Maximilian Kolbe (năm 1927) và là tu viện nam đông nhất thế giới thời đó (772 cha và thầy vào năm 1939).
* 10.30 - Thánh lễ ở Niepokalanów (trong nhà nguyện của Thánh Maximilian Kolbe)
* 11.30 - Khởi hành đi Warsaw. Tham quan Warsaw. Đi bộ trong Phố cổ: Nhà thờ thánh Antôn, Quảng trường Lâu đài, Lâu đài Hoàng gia, Barbican. (2,5 tiếng với bữa ăn trưa ngoài đường)
* 16.00 Khởi hành đến thành phố Łódź Lagiewnik
* 18:00 Đến tham quan Łódź Lagiewnik (khoảng 30 phút)
*19.00. Đến tu viện dòng Phanxicô - Lodz. Krecia St. 37), Đến nơi, nhận phòng, ăn tối, cầu nguyện. Nghỉ đêm.

Ngày 3 (18.09): Częstochowa - Oswiecim 
 Hình q3nh ngày 18/9/2019

* 7.00. Ăn sáng + lấy túi ăn trưa dọc đường
* 8,00 - Khởi hành đến Częstochowa – Đền thờ Đức Mẹ Đen (đi đường khoảng 3,5 giờ)
11.30 - Đến Częstochowa - Thánh lễ dành riêng lúc 12.30 trong nhà nguyện Mân côi
14:00 - Khởi hành đến Oswiecim (khoảng 1,5 giờ)
16.30- Đến nơi. Tham quan trại (khoảng 2.5h)
* 19.30 Đi về nhà trọ dòng Phanxicô ở Oswiecim-Harmez
20.00 Đến nơi, nhận phòng, ăn tối.
21:00 Tham quan triển lãm về Trại tập trung Oswiecim

Ngày 4 (19.09) Wadowice-Wieliczka-Krakow
  Hình Ảnh ngày 19/9/2019

* 7.00. Ăn sáng + lấy túi ăn trưa dọc đường
7,45 - Khởi hành đến thăm Nhà thờ ở Wadowice, nơi rửa tội của thánh Gioan Phaolô II (khoảng 1-h)
* 10.30 Khởi hành đi Mỏ muối nổi tiếng Wieliczka (đường khoảng 1h)
11.30 - Tham quan Wieliczka (giờ vào đã đặt lúc 12h20) + Thánh lễ dưới mỏ muối. Ăn trưa
15.30 Khởi hành đến Đến thánh Lòng Thương xót ở Krakow Lagiewniki (khoảng 1h)
16.30- Đến Krakow. Tham quan Lagiewniki, Đọc kinh lòng Chúa thương xót.
20:00 – Ăn tối và nghỉ đêm tại Łagiewniki (chổ các sơ và các cha rogacjonisti).

Ngày 5 (20.09): Krakow - (Sân bay) 
 Hình ảnh ngày 20/9/2019

* 7.45 – Thánh lễ trọng thể dành riêng cho đoàn tại Nhà Nguyện nơi thánh Faustina đã cầu nguyện.
* 8.45. Ăn sáng.
9.30. Tham quan ở Krakow và đi dạo quanh Phố cổ. Vào buổi chiều (khoảng 14.00): Khởi hành đến sân bay (sẽ đến sân bay vào khoảng 15:00). Trở về nhà từ sân bay Krakow.



ĐỊA CHỈ NHỮNG NƠI NGHỈ ĐÊM:

Đêm 1: 
Stary Rynek 14/18, 09-400 Płock, Polonia
Tel: +48 24 262 58 83

Đêm 2: 
Klasztor OO. Franciszkanów ul. Krecia 37, 91-510 Łódź
tel. (42) 659 48 32

Đêm 3: 
Klasztor Franciszkanów
Harmęże, ul. Franciszkańska 12
Tel.: +48 33 843-07-11

Đêm 4:
Adres 1: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Ul. Siostry Faustyny 3 30-608 Kraków.
Tel.: +48 730 955 521
Website: https://www.sanktuarium.faustyna.pl/
Adres 2: ul. Siostry Faustyny 13 30-607 Kraków.

Tel.: +48 12 26 36 100

Ngày 1(16/9):

Khởi đầu chuyến hành hương đoàn chúng tôi tiến về tu viện ở Plock. Nơi đây cũng là lần đầu tiên thánh nữ Faustina được thị kiến Chúa hiện ra truyền cho bà vẽ lại bức hoạ Lòng Chúa thương xót vào ngày 22-2-1932.

Trải qua thế chiến thứ hai tu viện đã bị phá huỷ. Hiện nay tại vị trí căn phòng Chúa hiện ra với bà Thánh, đang được xây dựng thành 1 nhà nguyện chầu Thánh thể 24/24.

Thị trấn Plock, 1 thành phố bé nhỏ hiền hoà, nơi thánh nữ sống và làm viẹc trong 1 cửa hàng bán bánh mì trong 2,5 năm.

Chúa đã chọn 1 nữ tu tầm thường, ít học nơi 1 ngôi làng bé nhỏ, đơn sơ, chẳng có gì đặc biệt để mạc khải Lòng thương xót của Ngài. Ngài muốn nói Lòng thương xót bao la của Ngài dành hết cho mọi người và trong trái tim của Ngài mỗi người đều có 1 vị trí đặc biệt.

Trong tu viện có 1 nhà nguyện nhỏ nơi đặc biệt cho các nữ tu cầu nguyện nhưng do nhu cầu khách hành hương nên đang được xây dựng 1 nhà nguyện lớn hơn nơi sẽ được đặt 1 nhà tạm thờ kính Thánh thể 24/24 tại vị trí căn phòng nơi lần đầu tiên Chúa hiện ra với thánh nữ Faustina. Trên tường nhà nguyện là bức hình thánh nữ Faustina và các vật phẩm của những người đến đây cầu nguyện được ơn đã để lại. Tại đây còn lưu giữ thánh tích của thánh nữ Faustina.

Đoàn chúng tôi được ở trong tu viện 1 đêm, (điểm đặc biệt các phòng không mang số, nhưng lại là tên các vị Thánh), được ăn bữa tối do chính các soeur chuẩn bị. Cảm ơn các nữ tu hiếu khách, hiền hoà và thật dễ thương.

Rảo quanh tu viện bạn sẽ dễ dàng bắt gặp 1 phong cảnh yên bình, dòng sông thơ mộng chảy từ Warsaw đến Krakov.

Ngày 2 (17/09): Niepokalanow - Warsaw - Lodz-Lagiewniki

Trước khi khởi hành đến Niepokalanów, chúng tôi được hôn thánh tích của thánh Faustina.

Tham quan Niepokalanów, (thành phố Đức Mẹ Vô Nhiễm) được thành lập bởi thánh Maximilian Kolbe (năm 1927) và là tu viện nam đông nhất thế giới thời đó (772 cha và thầy vào năm 1939).

Thánh nhân là vị thánh nổi tiếng của thế kỷ 20, là 1 minh chứng sống động của lòng Chúa thương xót (đón nhận Tình yêu của Chúa thương xót, trao ban và phân phát Tình yêu đó đến mọi người). Ngài đã hy sinh mạng sống mình để chết thay cho 1 tù nhân (là 1 người cha trong gia đình) trong trại Đức quốc xã lúc thế chiến thứ hai.

Nói thêm về thánh Maximilian Kolbe và cuộc tử đạo của Ngài. Sau khi thành lập tu viện nam ở Balan, Ngài qua các nước châu Á, dừng chân tại Nhật và lập làng Đức mẹ vô nhiễm tại đây. Sau đó Ngài trở về Balan và chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Nhìn lại cuộc tử đạo của Ngài, có thể thấy được 4 phép lạ:

* Thứ nhất: Chúa sắp xếp để Cha từ Nhật trở vể Balan để rồi bị bắt vào trại tập trung khi chiến tranh nổ ra
* Thứ hai: khi Cha bước ra khỏi hàng tù nhân xin chết thế, Đức quốc xã không giận dữ bắn chết ngài lúc đó, mà họ nghe yêu cầu của Ngài và hỏi Ngài là ai
* Thứ ba: bọn Đức quốc xã chấp nhận yêu cầu để cho ngài được chết thế mạng, trong khi chúng dễ dàng giết hết cả hai
* Thứ tư: Chúa đã gìn giữ để người tù mà Cha cứu mạng còn sống sót sau chiến tranh, để ông trở thành nhân chứng trong tiến trình phong thánh cho cha Kolbe
Sau khi bị giam giữ và bỏ đói hơn 10 ngày, cha Thánh vẫn còn sống sót, cuối cùng bọn Đức quốc xã phải tiêm thuốc độc cho Ngài chết.



Đến viếng thăm tu viện do Ngài thành lập ở Niepokalanów, 1 tu viện đẹp tuyệt vời. Sau khi tham dự thánh lễ trong nhà nguyện của Thánh Maximilian Kolbe và được hôn thánh tích của thánh nhân, chúng tôi được tham quan căn phòng của Ngài: giường ngủ, bàn làm việc, nơi lính đến bắt ngài, giáo hoàng Benedic, mẹ Thánh Teresa Calcutta cũng đã từng đến viếng thăm nơi này.

Trong khuôn viên tu viện là ngôi nhà thờ chính toà, nổi bật là hình Đức mẹ vô nhiễm rất đẹp ở gian cung Thánh, bên trái bàn thờ cũng có bàn thờ thánh Anton (may mắn cho đoàn chúng tôi vừa đúng lúc cha người Balan đang cho hôn thánh tích của thánh Anton, cả đoàn lại được hưởng bonus này). Phía bên trong là 1 nhà chầu Thánh thể 24/24. Điểm đặc biệt của nhà tạm này được coi là độc nhất vô nhị trên thế giới, là hình ảnh Đức mẹ ôm Mình thánh Chúa trong lòng, ý tưởng này là hoạ lại giấc mơ của thánh Maximilian Kolbe.

Tiếp tục đi Warsaw. Tham quan Warsaw. Đi bộ trong Phố cổ: Quảng trường Lâu đài, Lâu đài Hoàng gia, quảng trường buôn bán chính tấp nập ngày xưa với 1 bức tượng người cá ở giữa quảng trường, pháo đài cổ Barbican, nhà thờ thánh phanxico (1 nhà thờ tuyệt đẹp với 1 mùi gỗ đặc trưng khi bước vào trong, nổi bật trên cung thánh là bức hoạ thánh Phanxico 5 dấu thánh (cả cuộc đời ngài đã sống như Chúa Giêsu, nên khi chết Ngài cũng muốn được chết như Chúa), đây cũng là nhà thờ kính thánh Anton, 2 bên cung thánh là bàn thờ thánh Anton và bàn thờ Đức mẹ tuyệt đẹp), cách đó không xa cũng có 1 nhà thờ chính toà, bên cạnh là nhà thờ nhỏ Đức mẹ ban ơn.

Dạo quanh phố cổ bạn có thể dễ dàng bắt gặp những bảng khắc nhắc lại các biến cố Balan bị đàn áp trong thế chiến thứ hai. Thành phố cổ Warsaw được Unesco vông nhận là di sản văn hoá thế giới.

Tiếp tục đến thành phố Łódź Lagiewnik, tham quan tu viện dòng Phãnicô, nhà nguyện của dòng, cũng là nơi ôn lại những kỷ niệm của những ngày đầu sống và học tập tại nơi đây của cha linh hướng trong đời tu của Ngài (rất đặc biệt).

Điểm đặc biệt của cây thánh giá trong nhà nguyện của đại chủng viện- nét đặc trưng của dòng Phanxico. Cây thánh giá Phục sinh với khuôn mặt Chúa mở mắt (thay vì nhắm), 2 màu chủ đạo đen và đỏ, trên đầu thánh giá là hình Chúa đang ở trong vòng đỏ đang vượt thoát ra khỏi vòng đen, tượng trưng cho việc Chúa phục sinh vượt thoát khỏi thế giới này bề với Chúa Cha, 2 bên trái và phải là hình Đức mẹ, thánh Gioan và các thánh, cuối chân thánh giá là hình người lính cầm lưỡi đòng.

Nhà thờ thánh Anton, trong khuôn viên tu viện, là 1 nhà thờ rất đẹp. Chúng tôi đến đây cũng là ngày thứ ba- ngày kính Thánh Anton (theo phong tục Balan, sau thánh lễ nhà thờ sẽ phân phát bánh mì cho dân, gọi là bánh thánh Anton). Bên tay phải cung thánh có bàn thờ và thi hài của á thánh người Balan Rafal Chilinsky

Ngày thứ ba chúng tôi khởi hành đi đến Częstochowa - Oswiecim

Trước khi khởi hành cả nhóm cùng có giờ cầu nguyện tại nhà thờ họ và được cha phụ trách nhà trọ của dòng Phanxico chúc lành. Mọi người được hôn thánh tích của thánh Anton, thánh Phanxico, thánh giá.

Đến Częstochowa, đoàn viếng thăm đền thờ Đức mẹ Đen Jasna Gora (hay còn gọi là Nữ vương Balan)

Đền thờ này rất linh thiêng có thể được coi như là trung tâm văn hoá và lịch sử, tôn giáo của Balan, nổi tiếng với hình Đức Mẹ Den. Sở dĩ gọi là Đức mẹ đen vì bức hoạ này được vẽ theo tin mừng của thánh sử Luca, trong đó theo ông người đàn bà đẹp là phải có nước da đen.

Đức Mẹ màu đen và trên mặt có 2 gạch, Đức mẹ nầy đả làm nhiều phép lạ, đặc biệt nhất đả giúp cứu tu viện khỏi sự phá hoại cũa quân xâm lăng Thụy Điển ở thế kỷ 17.

Sau thế chiến thứ hai là thời kỳ đen tối khác của lịch sử Ba Lan. Đó là thời Ba Lan sống dưới ách thống trị của đảng cộng sản vô thần. Giới cầm quyền ý thức sâu xa tầm quan trọng của Bức Ảnh Phép Lạ Jasna Góra trong đời sống người dân Ba Lan cũng như lòng kính mến tín hữu Công Giáo Ba Lan dành cho Bức Ảnh. Vì thế, khi Hội Đồng Giám Mục Ba Lan, đặc biệt dưới sự điều động của Đức Hồng Y Stefan Wyszynski (1901-1981), phát động chương trình đưa Bức Ảnh Đức Mẹ Jasna Góra đi thăm viếng từng giáo xứ từng Cộng Đoàn trên toàn nước Ba Lan, thì nhà cầm quyền dùng trọn quyền hành và tìm đủ trăm phương nghìn cách để ngăn chặn cuộc Hành Hương của Bức Ảnh Đức Mẹ Jasna Góra đến các giáo xứ.

Thế là tín hữu Công Giáo Ba Lan chỉ có thể tổ chức các buổi rước kiệu và thăm viếng của Đức Mẹ với cái khung trống không có Ảnh Đức Mẹ Jasna Góra. Thật là sứ điệp hùng hồn và hy hữu. Nó minh chứng dân tộc Ba Lan không được hưởng quyền tự do tôn giáo. Càng thấy mình không được hưởng quyền tự do tôn giáo toàn dân Ba Lan lại càng tha thiết cầu xin cho có ngày được hưởng quyền tự do này.

Đền thờ này tuyệt đẹp, khu bàn thờ chính để bức hình Đức mẹ, và chỉ mở ra vào những giờ nhất định. Sát bên cạnh là nhà thờ trang trí lộng lẫy với các bàn thờ các thánh.

Thêm 1 hồng ân nữa mà Chúa đã ban cho đoàn chúng tôi, là được dâng lễ ngay bàn thờ chính, nơi có bức ảnh của Đức mẹ, 1 đặc ân mà hiếm có đoàn hành hương nào có được. Trong bài giảng, cha chủ tế chia sẻ: bức ảnh Đức mẹ đen nơi đây đã từng cứu giúp người dân Balan trong những giai đoạn đen tối và cùng cực nhất của họ, thì giờ đây mỗi người chúng ta cũng đặc biệt tin tưởng, phó thác nơi Mẹ, trao trọn những khó khăn, khổ sầu của bản thân, gia đình và cả quê hương Việt nam cho Mẹ, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp.

Phía sau tu viện là quảng trường dành cho các buổi lễ ngoài trời, Đức Giáo hoàng đã từng dâng lễ ở đây. Quanh tu viện là 14 chặng đàng thánh giá.

Tiếp tục cuộc hành trình ngày thứ ba, chúng tôi đến tham quan trại tập trung Auschwitz 1 & amp;2

Auschwitz I nguyên là trại huấn luyện quân đội của Ba Lan trước thế chiến 2.

Auschwitz I có 1 phòng hơi ngạt - lò thiêu, còn Auschwitz II (lớn gấp 30 lần Auschwitz I) có đến 4, trong đó phòng hơi ngạt lớn nhất có khả năng mỗi lần tàn sát đến 2000 nạn nhân.

Giai đoạn từ đầu năm 1942 đến cuối năm 1944, những chuyến tàu vận chuyển (chật chội như chở súc vật) đã đưa người Do thái từ khắp mọi vùng lãnh thổ châu Âu do Đức chiếm đóng đến Auschwitz, sau khi phân loại, họ được đưa vô trại để lao động, thí nghiệm hoặc đưa thẳng đến lò thiêu (phần lớn là phụ nữ mang thai và trẻ em) hay các phòng hơi độc , nơi họ bị giết bằng thuốc trừ sâu Zyklon B. Có ít nhất 1,1 triệu tù nhân đã bỏ mạng ở Auschwitz, khoảng 90% trong số đó là người Do Thái; còn lại là Balan, người Digan, Liên xô...

Hầu hết những người không bị giết trong các phòng hơi ngạt đã chết vì đói, lao động quá sức (11-12 tuếng mỗi ngày), bệnh tật, hành quyết đơn lẻ, và các thí nghiệm y khoa (1 trong những thí nghiệm đó là việc họ nghiên cứu để tìm cách cho phụ nữ Đức sinh sản nhiều, trong khi phụ nữ các nước khác không sinh sản được)
Chỉ có khoảng 200 nghìn người còn sống để rời trại vào năm 1945.
Có khoảng 900 người có hành vi trốn trại nhưng chỉ có 50 người trốn thành công.
Ở Auschwitz I, bạn có thể nhìn thấy tóc, vật dụng cá nhân của câc nạn nhân được trưng bày tại đây.

Tại Auschwitz I còn 1 căn phòng nơi ngày xưa cha Maximillian Kolbe đã bị giam và bỏ đói khi cha tình nguyện chết thay cho 1 người tù khác.

Nơi đây cũng còn 1 cái giá treo cổ tên chỉ huy trại Rudolf Hoss (bị bắt và bị treo cổ chết 1947).

Một cảm giác nặng nề khi bạn bước ra khỏi nơi này. Quá khủng khiếp! Những gì bạn nhìn thấy, nghe được là những bằng chứng tội ác diệt chủng của Đức trong thế chiến thứ 2, một giai đoạn lịch sử đen tối!

Rời Auschwitz, chúng tôi đến nghỉ đêm tại phòng trọ của các cha dòng Phanxico ở Harmeze.

Sau bữa ăn tối, cả nhóm được tham quan phòng triển lãm tranh của hoạ sĩ người Balan Marian Kolodziej. 

Ông từng là tù nhân của trại Auschwitz, bị bắt vào trại từ năm 17 tuổi và trải qua 5 năm luân chuyển đến các trại khác nhau. Thời gian ở Auschwitz ông thường được đưa ra ngoài làm việc ở Harmeze (đó là lý do tại sao ông chọn nơi này để triển lãm các bức tranh của mình).

Khi chiến tranh kết thúc ông được 23 tuổi và trở thành 1 hoạ sĩ làm việc với nhiều đạo diễn lớn trên thế giới, nhưng chưa bao giờ ông nói gì về giai đoạn ông ở trong trại tập trung, đơn giản chỉ vì ông muóin quên nó đi.

Rồi ông bị tai biến mạch máu não và bị liệt, nằm trên giường ông bắt đầu hồi tưởng và vẽ lại ký ức đau thương của mình về những tháng ngày ở trại tập trung thông qua hơn 200 bức tranh. Xuyên suốt các tác phẩm của ông, hiện diện khuôn mặt người tù mang số 432, chính là bản thân ông, tái hiện lại cuộc sống trong trại, người tù bị đối xử như con vật, đói khát, lao động nặng nhọc trong những điều kiện vật chất thiếu thốn. bị hành hạ cả về thể các lẫn tinh thần. Những tháng ngày, những ký ức, dù ông đã muốn quên nó đi, nhưng nó vẫn đeo bám ông suốt cuộc đời, để rồi cuối cùng ông quyết định lên tiếng cho cả thế giới biết.

Trong các tác phẩm của ông cũng nói về cha Maximilian Kolbe (số tù 16670)

Ông mất năm 2009. Tro cốt của ông và vợ cũng được để trong phòng triển lãm này.

Rời phòng triển lãm, bản thân tôi vô cùng xúc động. Thật không thể tin được, giữa người với người lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến như vậy!

1 giai đoạn lịch sử bi thương của nhân loại!

Ngày 4 (19.09) Wadowice-Wieliczka-Krakow
Khởi hành đến thăm Nhà thờ ở Wadowice, nơi rửa tội của thánh Gioan Phaolô II.
Trên đường đi bạn có thể nhìn ngắm cảnh đẹp yên bình của đất nước này.
“Tìm đến quê hương Lòng thương xót
Cảnh sắc nên thơ đến ngỡ ngàng
Ngợi khen Chúa với muôn lời cảm tạ
Tín thác nơi Ngài, quẳng gánh sầu lo!”
Ngôi nhà thờ màu trắng nổi bật giữa 1 quảng trường khá rộng, bên ngoài có 1 bức tượng Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolo 2. Bên trong nhà thờ có giếng rửa tội (nơi Ngài được rửa tội lúc thơ bé) và 1 cái ghế ngài đã từng ngồi khi về thăm lại nơi này.

Ngài là 1 Giáo hoàng nhân từ, đức độ, mang đến nhiều thay đổi có giá trị cho Giáo hội, vị Thánh của lòng thương xót, 1 người con ưu tú của đất nước Balan. Thuở thiếu thời đã nổi tiếng là đạo đức, mẫu mực. Nhà của Ngài sát cạnh ngôi nhà thờ này, và hiện nay trở thành museum (tiếc là thời gian hạn hẹp nên chúng tôi không thể tham quan)

Rời quê hương của Đức Thánh giáo hoàng, trên đường đến mỏ muối, cảm xúc dâng trào nơi tôi (1 người cũng ở bên cạnh nhà thờ từ nhỏ)
“Cũng sát nhà thờ từ thơ bé
Kinh kệ hàng ngày, lễ sớm hôm
Vẫn không thoát khỏi đời phù phiếm
Tội lỗi bụi trần nặng vương mang.
Nhìn lên cha Thánh đầy từ ái
Thánh thiện từ lúc còn nằm nôi
Xin Ngài thương xót đoàn con dại
Cho vững niềm tin giữa sóng đời.”
Rời Wadowice, chúng tôi đến mỏ muối Wieliczka.

Mỏ muối Wieliczka (Wieliczka Salt Mine) nằm ở thành phố Wieliczka Ba Lan. Mỏ muối này được khai thác từ thế kỷ 13, và hoạt động liên tục cho đến năm 2007. Đây là một trong những mỏ muối hoạt động liên tục lâu nhất thế giới. Hiện nay chỉ dành để tham quan du lịch và được Unesco công nhận là di sản thế giới.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, khoảng 20 triệu năm trước, khu vực Wieliczka ở phía Nam Ba Lan còn chìm sâu dưới đáy biến với rất nhiều hang động tự nhiên. Theo thời gian, trải qua quá trình vận động địa chất, khu vực này dần nổi lên trở thành đất liền và muối được tích tụ trong các hang động, khe ngầm... tạo thành mỏ ngày nay.

Mỏ muối Wieliczka được kiến tạo như một thành phố thu nhỏ dưới lòng đất.

Mỏ có độ sâu hơn 300m. Bước xuống những bậc thang gỗ tới độ sâu khoảng 64m, bạn sẽ đến nhà nguyện thánh Anton với các bức tượng bằng muối. Muối ở đây có màu xám trắng. Bạn cũng hiểu được cách thức các người thợ mỏ đã vận chuyển muối thế nào, câch khử các loại khí độc ra sao.Trên tường, trần và lối đi tất cả đều bằng muối.

Do điều kiện làm việc luôn đối mặt với những hiểm nguy, người thợ mỏ luôn đặt niềmtin nơi Chúa, họ xây dựng các nhà nguyện nhỏ: Holy Cross, thánh Anton, thánh Gioan Phaolo với trang trí hoàn toàn bằng muối rất đẹp. Nhưng nổi bật và lớn nhất là nhà nguyện thánh Kinga (vị nữ thánh bảo trợ của mỏ muối, nguyên là công chúa Hungari kết hôn với vua nước Balan). Ngôi đền thờ này được trang trí bằng những bức điêu khắc rất đẹp bằng muối 2 bên vách tường: cuộc đời Chúa Giêsu, tiệc cưới Cana (nước hoá thành muối), bữa tiệc ly, tượng Đức mẹ... và cả đèn chùm trang trí cũng bằng muối.

Rảo bước dưới không khí mát dịu của khu mỏ, bạn có thể bắt gặp 1 hồ nước xanh trong tuyệt đẹp, sâu khoảng 9 m.

Đoàn chúng tôi được dâng Thánh lễ ở nhà nguyện Thánh giá với bàn thờ và thánh giá (dĩ nhiên là bằng muối) tuyệt đẹp.

Chắc chắn bạn sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên, cũng như bàn tay tài hoa của con người!

Khung cảnh bên ngoài trước khi bước vào mỏ muối là 1 coing viên khá đẹp.

Rời mỏ muối chúng tôi tiến về Đền thánh Lòng Chúa thương xót ở Lagiewniki Krakov.
Đây là tu viện nơi thánh nữ Faustina đã sống những ngày tháng cuối đời và mất năm 1938 (lúc Ngài mới 33 tuổi vì bệnh lao phổi). Ngài được chính Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolo II phong hiển thánh năm 2000.

Chúng tôi được soeur của dòng giới thiệu về tiểu sử thánh nữ Faustina và tham quan khu đền thờ này.

Nơi đây có 1 đền thờ chính (nhà thờ cũ) ngay tu viện, nơi có phần mộ của thánh nữ Faustina. Phía bên ngoài có tượng Lòng Chúa thương xót và tượng thánh nữ Faustina.

Cách đó không xa là Nhà thờ lớn (nhà thờ mới) được xây dựng do nhu cầu của khách hành hương, bên trong gồm 5 nhà nguyện nhỏ được đặt tên theo tên các vị thánh của 5 dân tộc đã đóng góp xây dựng nhà thờ này.

Một điều ít được biết là bức hình nguyên tác của Lòng Chúa thương xót được đặt ở Vilnius chứ không phải ở Krakov.

Ngày thứ 5 (20/9): Lagiewniki- Krakov

Ngày cuối cùng của cuộc hành hương đoàn chúng tôi được tham dự và dâng thánh lễ trọng thể kính lòng Chúa thương xót , lần chuỗi thương xót ngay tại nhà thờ chính, nơi có phần mộ của thánh nữ Faustina. Đây cũng là 1 hồng ân Chúa ban cách đặc biệt cho đoàn ( vì như chia sẻ của cha Chánh, ngài đã đến đây 3 lần nhưng chưa bao giờ được dâng lễ tại bàn thờ này).

Trong thánh lễ, Cha linh hướng kêu gọi mọi người:
Chính tại nơi đây, linh địa của Lòng thương xót, trước phần mộ của thánh nữ Faustina- dâng thánh lễ với tâm tình ngơi khen cảm tạ tông đồ của Lòng thương xót-chúng ta luôn tín thác vào Chúa, vào lòng thương xót của Chúa vì “không có gì tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Chúa.”

Mọi người chỉ cần nhớ câu Kinh thánh trích trong sách tiên tri Giêremia, được viết ở 2 bên cung thánh:” Ta đã yêu con với tình yêu muôn thưở và vì thế ta sẽ kéo mọi người lên với ta, đến với lòng thương xót của ta”

Và cái chết của Chúa Jesu trên thập giá minh chứng mạnh mẽ của LCTX.

Mỗi người chúng ta hãy chạy đến với LCTX dù chúng ta là những con người tội lỗi nhất, hay đang ở trong hoàn cảnh éo le nhất,  nhìn thẳng vào ánh mắt của Chúa trong bức ảnh LCTX để cảm nhận được Tình yêu của Chúa qua ánh mắt ấy, phó dâng tất cả những vui buồn, những éo le, những khổ sầu, vất vả của cuộc sống, dâng gia đình, cộng đoàn cho LCTX. Để rồi từ đó biết chia sẻ, thể hiện Tình yêu của mình đối với những người chung quanh, những người mình yêu thương,  nhất là những người mà mình có nghĩa vụ phải yêu thương một cách đặc biệt.

1 bài chia xẻ gây nhiều xúc động nơi tôi!
“Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Ngài!”

Kết thúc thánh lễ chúng tôi được hôn thánh tích thánh nữ Faustina và tạm biệt vương cung thánh đường Lòng Chúa thương xót ở Krakov với nhiều luyến tiếc.
Mong sẽ có dịp quay lại nơi này!

Ngẫm lại chưa thấy cuộc hành hương nào, chúng ta được hôn thánh tích nhiều như vậy: thánh Faustina, thánh giá, thánh Maximilian Kolbe, thánh Phanxico, thánh Anton...

Tiếp tục tham quan phố cổ Krakov với lâu đài hoàng gia, nhà thờ chính toà... rất đẹp nằm ngay bờ sông.

Krakov là thủ đô cổ của Balan nhưng khoảng thế kỷ 16, thủ đô đã được dời về Warsaw. Chính vì thế Krakov ít bị tàn phá, nên phố cổ còn khá nguyên vẹn sau chiến tranh thế giới thứ 2.

Những ngày hành hương ngắn ngủi trôi qua thật mau!

Cảm tạ Chúa đã cho con được đến đây, 1 cuộc hành hương thật trọn ven và ý nghĩa mà con đã mong ước từ lâu, 1 “cuộc hành hương lịch sử có 1 không 2”, như lời cha linh hướng.

Cảm tạ muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho đoàn chúng con (tuy thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng Chúa đã sắp xếp để chúng con có được những nơi chốn tốt nhất, những thời điểm thuận lợi nhất)

Cảm tạ mẹ Maria và các thánh của Lòng thương xót đã gìn giữ đoàn chúng con khoẻ mạnh trong suốt cuộc hành hương.

Đặc biệt cảm ơn cha Nhuệ dã hướng dẫn và sắp xếp chu đáo cho chúng con 1 chuyến hành hương tuyệt vời! Xin Cha cũng bỏ qua những lúc chúng con làm Cha bực mình.

Cảm ơn Cha Chánh, Cha Hiền và Đức ông đã dâng lễ và cầu nguyện cho chúng con mỗi ngày.

Cảm ơn Lành, Trâm và toàn thể mọi người đã cùng đồng hành.

Rồi đây mỗi người đều trở về với cuộc sống thường ngày, mong rằng chúng ta đều cảm nhận được Tình yêu của Lòng thương xót, biết chia sẻ Tình yêu ấy cho những người chung quanh và luôn đặt trọn niềm tín thác vào Chúa.

Kính chúc quý cha cùng toàn thể mọi người được tràn đầy ơn lành của Chúa, mẹ Maria và các Thánh của Lòng Thương xót!

Nhớ nhau trong lời cầu nguyện!

Chúc tất cả thượng lộ bình an, hẹn gặp lại nhau trong những chuyến hành hương tới!


DANH SÁCH 
Xếp theo giờ đến

Không có nhận xét nào: